itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Tôi đi làm ông già Noel

Tôi đi làm ông già Noel

Còn một tuần nữa mới chính thức đến lễ Noel, nhưng các mặt hàng phục vụ và dịch vụ ăn theo mùa Noel đã ào ạt xuống đường. Trong đó, làm ông già Noel là “nghề” được các bạn SV nam lựa chọn nhiều nhất.

“Vận động viên” ông già Noel

Cầm bộ hồ hơ xin việc đến Công ty Thương mại dịch vụ Đông Ba, quận Phú Nhuận xin dự tuyển, ngay lập tức tôi được nhận vào làm thời vụ trong 10 ngày với mức lương 80.000đ/ngày.

Sau khi tập huấn hai ngày, tôi được xếp vào nhóm của Minh Long - SV Học viện Hành chính quốc gia - và bắt đầu hóa thân thành ông già Noel. Công việc của chúng tôi thường bắt đầu từ lúc 9g sáng cho đến 12g khuya, tùy theo nhóm và ca làm của mỗi người. Mặc trên mình bộ đồ màu đỏ của ông già Noel, đi giữa đường phố Sài Gòn chuyển quà dưới cái nắng buổi trưa gay gắt, tôi mới thấm thía hết lời cảnh báo của cậu bạn cùng nhóm: “ Mặc áo vào cậu sẽ được xông hơi không phải mất tiền”!

Công việc trong những ngày đầu của tôi cũng tương đối nhẹ vì lượng quà phải chuyển chưa nhiều. Tuy nhiên, theo lời của Hưng - anh bạn SV Văn Lang, người có thâm niên làm ông già Noel 3 năm qua - nói: “Từ ngày 22 cho đến 25, cậu sẽ thấy làm ông già Noel vất vả đến thế nào. Nếu cậu không đủ sức khỏe, tớ bảo đảm trong vòng 2 ngày cậu sẽ xin nghỉ việc”.

Thường công việc của ông già Noel trong những ngày đầu của 10 ngày hợp đồng như tôi là đứng ngoài đường phát quà (thường là cái kẹo) cộng tờ rơi quảng cáo của công ty mình đang làm để chào mời phụ huynh, cha mẹ các cháu đặt chuyển quà trong ngày Giáng sinh. Mức phí nhận chuyển quà cũng dịch chuyển và tăng theo khoảng cách đoạn đường phải đi, từ 30.000đ - 50.000đ/phần quà, riêng những ngày cận Giáng sinh, giá cả sẽ thương lượng trực tiếp…

Sau giai đoạn nhận đặt chuyển quà là việc lên danh sách, ghi địa chỉ và phân công địa bàn cụ thể cho từng nhóm để họ chuyển quà khi chủ nhà gọi điện yêu cầu. Công việc này nghe qua chừng có vẻ đơn giản, tuy nhiên việc đi giao quà đến tận nhà theo yêu cầu của khách hàng cũng là cả một vấn đề. Thanh Phương, SV Trường ĐH Công nghiệp kể lại: “Năm rồi tôi bị phạt 50% lương của một ngày làm việc cũng vì không giao quà đúng hẹn theo yêu cầu của người đặt. Tôi cầm bản đồ trên tay mà không sao lần ra địa chỉ nhà cần tìm, bởi số nhà nơi tôi tìm đến nhảy loạn cào cào cả lên, chủ nhà lại không có số điện thoại, khiến tôi phải mang quà trở về”. Tôi nghe kể mà thầm nghĩ: Chẳng trách sao nơi nào tuyển ông già Noel cũng đòi hỏi người dự tuyển phải rành đường và có sức khỏe tốt.

Những chuyện buồn vui

Bên cạnh sự vất vả do áp lực của công việc, những sự cố nhỏ đáng tiếc như trên thì cũng có không ít chuyện vui khiến các bạn SV từng làm ông già Noel phải bật cười khi kể lại. Nhắc đến những “tai nạn” khi đóng giả ông già Noel đi giao quà, Trung Kiên - SV Trường ĐH Kinh tế đã không thể nhịn được cười cho biết: Bữa đó mình nhận chuyển quà vào lúc 11g đêm cho một cháu ở đường Cộng Hòa, Tân Bình.

Để tạo sự bất ngờ cho cậu nhóc nhà này, mình được yêu cầu phải trèo từ cửa sổ lên lan can lầu một - nơi có phòng của cậu nhóc - để tặng quà. Chẳng biết leo trèo thế nào mà vướng phải thanh sắt dư, làm rách toạc nửa ống quần. Đến khi vào tặng quà, cậu nhóc thấy nên hỏi “Ông già Noel ơi! Sao quần ông rách vậy?”. Mình nhìn xuống mới té ngửa, buồn cười muốn vỡ bụng mà cũng phải ráng nhịn.

Không liều mạng leo tường như Kiên nhưng “tai nạn” mà Trung Dũng gặp phải cũng là câu chuyện “nhớ đời”. “Tôi cùng một anh bạn đến tặng quà cho hai cháu bé ở quận Phú Nhuận. Mọi chuyện diễn ra suôn sẻ và hai cháu rất vui trước những món quà mà chúng nhận được từ tay tôi - ông già Noel. Đến lúc chụp hình chung với gia đình, một cháu nghịch ngợm nắm râu tôi vuốt, ai ngờ cái dây quai đeo râu bị đứt khiến chòm râu giả rơi xuống, bé gái còn lại nhìn thấy sợ hãi quá khóc thét lên khiến tôi dỗ mãi mà cháu cũng không nín, đành phải rút đi thật nhanh theo sau cái nháy mắt của ba mẹ cháu”, Dũng vừa kể vừa không nhịn được cười.

Có những câu chuyện vui nhớ mãi thì cũng có không ít chuyện buồn các bạn sinh viên gặp phải khi đi làm ông già Noel. Nào là việc bị khách hàng phàn nàn vì đến tặng quà quá trễ, rồi thì bị chủ thuê khấu trừ tiền khi giao quà không đúng hợp đồng với khách hàng hay không giao được quà. Cho đến chuyện bị kẹt xe khi đi giao quà, rớt quà hoặc chuyển nhầm quà cho các cháu lúc quá gấp gáp… Tuy gặp những sự cố ngoài ý muốn như vậy nhưng khi được hỏi, ai cũng nói là rất vui và cảm thấy rất hạnh phúc vì là người mang niềm vui tới cho các em nhỏ .

Năm nay, các dịch vụ khác liên quan đến ông già Noel hoạt động cũng khá nhộn nhịp như cho thuê ông già Noel, nhờ ông già Noel làm hoạt náo viên cho các chương trình dạ hội Giáng sinh, vui chơi lễ tại các điểm giải trí trong thành phố… Không khí Giáng sinh đã gần kề và các bạn trẻ sinh viên năng động cũng đã thật sự bước vào guồng quay của không khí lễ hội để kiếm thêm tiền ăn học bằng những công việc riêng phù hợp với bản thân mình.

Theo SGGP