itaexpress / Tin ITA / Kinh tế / Gương mặt / Công nhân Đoàn Thị Minh: Giỏi sản xuất, tích cực trong phong trào

Công nhân Đoàn Thị Minh: Giỏi sản xuất, tích cực trong phong trào

Chị Đoàn Thị Minh bên vườn cây cao su

Đại diện cho tầng lớp công nhân luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân và khát vọng chinh phục những thử thách từ các cuộc thi trí tuệ, chị Minh đã minh chứng một điều rằng không có gì là khó nếu mình dám ước mơ, và điều quan trọng hơn cả là ước mong ấy được chắp cánh bằng những cánh tay yêu thương của đồng nghiệp, của mọi người xung quanh mình.

Không phải ngẫu nhiên khi chúng tôi đề cập đến việc viết về gương mặt công nhân điển hình tại Nông trường Cao su Nha Bích, Ban Giám đốc nông trường liền giới thiệu ngay cô công nhân Đoàn Thị Minh. Bởi lẽ, đây là công nhân giỏi của nông trường, có nhiều thành tích xuất sắc về lao động và hoạt động phong trào, thêm nữa, chị được đồng nghiệp và mọi người rất quý mến bởi lối sống chân phương, gần gũi.

Chị Đoàn Thị Minh sinh năm 1975, là công nhân tổ 1, Nông trường Cao su Nha Bích. Ngay từ những ngày đầu bước chân vào làm công nhân, với chị cái gì cũng lạ lẫm nhưng những khó khăn ban đầu không làm chị nản lòng. Chị học hỏi từ những đồng nghiệp đi trước, mày mò tìm tòi nhằm nâng cao kỹ năng cần thiết của một người thợ. Thấm thoát 12 năm trôi qua, công việc của chị dần đi vào ổn định và chị yên tâm gắn bó với cây và người cao su. Trong những năm qua, năng suất sản lượng vườn cây nông trường giao cho chị luôn hoàn thành và được ban lãnh đạo nông trường đánh giá cao. Năm 2007, chị vượt sản lượng 1,7 tấn (sản lượng được giao là 6,3tấn), năm 2008, chị được giao 6,1 tấn và theo chị, rất có khả năng chị sẽ đạt đến 7,5 tấn.

Năm 1995, chị kết hôn vừa hơn một năm thì tai biến ập đến cuộc đời chị, chồng chị chẳng may qua đời khi chị vừa sinh con, mà là sinh đôi. Khó khăn oằn nặng trên đôi vai của người mẹ trẻ và cho đến tận bây giờ chị không hiểu vì sao mình có thể vượt qua quãng thời gian khó khăn ấy được. Vừa chăm con vừa đi làm, chị cứ ao ước giá mà một ngày có 48 giờ thì tốt biết mấy. Hai cậu con trai nhỏ năm nào giờ đã vào lớp 11, học rất khá, ngoài giờ tới lớp còn biết làm công việc nhà và thỉnh thoảng ra vườn cây phụ mẹ nên chị rất vui.

Khi các con lớn chị có điều kiện tham gia các hoạt động phong trào của nông trường và xem đó như là cơ hội để tích lũy thêm kiến thức. Với đức tính cần cù, chăm chỉ và chịu khó học hỏi, cùng với sự động viên, hỗ trợ của ban lãnh đạo nông trường, năm 2006 chị tham gia cuộc thi “Tư tưởng Hồ Chí Minh” và đạt giải II cấp công ty, giải III cấp huyện. Chị Minh hiện còn là tổ trưởng Công đoàn tổ 1, với vai trò của người theo sát tâm tư, nguyện vọng của anh chị em công nhân cùng tổ, với kinh nghiệm đúc kết từ sự va chạm hàng ngày trong công việc, chị có nhiều kỹ năng về công tác dân vận. Đó cũng chính là động lực giúp chị có đủ tự tin tham gia cuộc thi “Dân vận khéo” và đạt giải II cấp công ty.

Chị Minh bên vườn cây mình quản lý

Chị Minh không chỉ làm tốt các hoạt động phong trào của nông trường, công ty mà còn là sản xuất giỏi, liên tục đạt giải nhất trong cuộc thi tay nghề nông trường tổ chức. Với sự phấn đấu không ngừng chị luôn nhận được sự tin tưởng và đánh giá cao của ban lãnh đạo. Năm 1998, chị vinh dự nhận được danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh, và nhiều năm liền nhận được bằng khen của UBND tỉnh Bình Phước. Có được những thành quả trên, theo chị ngoài nổ lực của bản thân còn nhờ sự hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi của BLĐ nông trường. Ông Lê Hồng Thanh -Giám đốc NTCS Nha Bích cho biết: “Phần lớn khi phát động và hưởng ứng các phong trào thi đua của các cấp, Minh là ứng cử viên năng nổ cùng các anh chị em công nhân trong nông trường hưởng ứng tham gia. Để dung hòa được công việc và thời gian thi cử các anh chị em công nhân cùng tổ làm tràn giúp phần cây của chị khi chị đi thi. Với tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, giờ đây chị đã sử dụng được vi tính cơ bản cũng nhờ anh em trong nông trường làm “gia sư”giúp, vì vậy việc soạn và tìm tài liệu với Minh cũng nhẹ nhàng hơn.”

Như đại diện cho tầng lớp công nhân luôn phấn đấu hoàn thiện bản thân và khát vọng chinh phục những thử thách từ các cuộc thi trí tuệ, chị Minh đã minh chứng một điều rằng không có gì là khó nếu mình dám ước mơ, và điều quan trọng hơn cả là ước mong ấy được chắp cánh bằng những cánh tay yêu thương của đồng nghiệp, của mọi người xung quanh mình.

Bài, ảnh: Ngọc Bích