itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Đại lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh

Đại lễ cầu an tại chùa Phúc Khánh

Người dự lễ cầu an đầu năm tại chùa

Phúc Khánh lúc nào cũng đông nghịt...

Ảnh: VNN

Mặc cho trời rét, hàng ngàn người Thủ đô đã đổ về Tổ đình Phúc Khánh trên đường Tây Sơn (Thịnh Quang, Đống Đa, Hà Nội) vào chiều tối 20/2/2008 (tức tối 14 tháng Giêng âm lịch) để dự Đại lễ cầu an đầu năm Mậu Tý.

Bên trong chùa Phúc Khánh hầu như không còn 1 chỗ ngồi nào. Bên ngoài, người đứng, ngồi dự lễ chật kín từ giữa cầu vượt Ngã Tư Sở tới gần Ngã 3 Thái Thịnh. Lượng người tới quá đông khiến lực lượng phải khá vất vả để phân luồng đường cho xe cộ, bảo đảm an ninh cho Đại lễ cầu an của nhà chùa. Xe máy gửi bạt ngàn bên ngoài chùa, mang lại “thu hoạch lớn” cho các gia đình trông giữ xe máy gần đó. Vé cho mỗi xe máy được thu đồng loạt 10 ngàn đồng/ xe, mà có tới vài ngàn xe. Hàng chục gia đình “nhảy ra” làm dịch vụ trông xe máy và cho thuế ghế nhựa để ngồi. Không cần ai ra lệnh, nhưng hàng ngàn người vẫn thành tâm đứng niệm phật cầu an một cách trật tự trên cả một đoạn đường dài, cho thấy đức tin của con người có một sức mạnh ghê gớm…Do số lượng người quá đông nên nhà chùa phải làm lễ cầu an đại trà với số lượng lá Sớ (được viết từ trước) lên tới hơn 100 kg, và sẽ cùng được hoá vàng chung sau buổi lễ cầu an này…

Theo Bà Lê Thị Phát (Láng Thượng, quận Cầu Giấy), năm nào gia đình bà cũng đăng ký làm lễ cầu may, giải hạn tại Tổ đình Phúc Khánh, và việc đăng ký được thực hiện từ trước Tết. Mỗi một lễ cầu an cho cả gia đình là 50 ngàn đồng, còn mỗi một lễ giải hạn (giải sao) là 70 ngàn đồng/ người… Còn mẹ con chị Nguyễn Thị Hoa, Trung Hòa, Cầu Giấy thì cho biết: Người tới làm lễ cầu an tại Tổ đình Phúc Khánh, HN rất sớm. 7h tối mới bắt đầu, nhưng có người đã tới từ 1 ha chiều. Mẹ con chị tới từ 6h chiều mà vẫn phải ngồi ở ngoài đường vái vọng…

Buổi lễ cầu an kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ khiến rất nhiều người phải thuê ghế nhựa (ghế đẩu con bằng nhựa), hoặc trải báo, ni lon để ngồi niệm phật ngoài đường. Tuy nhiên, theo quan sát của chúng tôi, vẫn có những điều đáng nói: Đơn cử 1 chiếc ghế nhựa nhỏ giá chỉ khoảng 4 – 5 ngàn đồng, nhưng tại nơi cửa phật nó được cho thuê tới giá 10 ngàn đồng/ghế; Hoặc dịch vụ trông xe máy lấy 10 ngàn đồng/ xe là cũng quá cao so với quy định. Mặc dù đã được nhắc nhở trên loa, nhưng khi buổi lễ cầu an kết thúc rất nhiều người đổ xô tới cửa chùa để lấy lộc, gây nên cảnh khá lộn xộn, dễ mất ví và điện thoại DĐ. Rất nhiều giấy lộn, ni lon được vứt bừa bãi trên đường sau khi kết thúc khóa lễ, cho thấy ý thức giữ VSMT của người dân còn quá kém, gây mất mỹ quan chung của Thủ Đô… Chùa Phúc Khánh là ngôi chùa thiêng có tiếng ở Hà Nội, năm nào người đến đây lễ cũng đông. Tuy nhiên, tất cả những điều đã nói trên đã làm mất đi phần nào sự tôn nghiêm ở cửa thiền.

Quang Anh / Hanoimoi