itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Ngày làm việc đầu năm: Cấp trên nghiêm, cơ sở còn “vương Tết”!

Ngày làm việc đầu năm: Cấp trên nghiêm, cơ sở còn “vương Tết”!

Chiều 12-2, trụ sở UBND phường Phú Mỹ,

quận 7 không có cán bộ xử lý công việc

Sau khi đến cơ quan cho có lệ là “ tiết mục” cúng chùa và đánh bài.

Hôm qua (12-2), mùng 6 âm lịch, các cơ quan trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết và nghỉ bù thứ Bảy.

Hết Tết rồi, làm việc thôi!

Mới hơn 8 giờ mà văn phòng tiếp nhận hồ sơ ở UBND quận Gò Vấp (TP.HCM) đã có khá đông người dân đến làm các thủ tục, đặc biệt là mảng nhà đất có cả chục người đến nộp, nhận hồ sơ. UBND phường 12, 11, 7... quận Gò Vấp cũng hết sức tất bật vì số lượng người dân đến giải quyết công việc khá đông và lĩnh vực nhà đất vẫn chiếm ưu thế. Cán bộ những nơi này cũng “bắt nhịp” rất đúng giờ.

Tại Phòng Quản lý đô thị quận 3, ông Phan Thế Huy - Phó phòng cho biết các cán bộ thụ lý đã họp giao ban từ 7 giờ 30 đến 8 giờ sáng rồi vào việc bình thường.

Mở cửa rất đúng giờ, lượng người đến giao dịch tại Chi cục Thuế quận 6 vắng hơn ngày thường nhưng nơi đây vẫn giữ được không khí công sở. Năm mới, trụ sở cơ quan cũng có cách bài trí khoa học và thoáng đẹp hơn. Ông Nguyễn Yểng, Chi cục trưởng Chi cục Thuế quận 6, cho biết: “Ngay từ trước Tết chúng tôi đã khẩn trương sửa sang lại trụ sở cho phù hợp với mô hình “một cửa, một dấu”. Khách vào và làm xong thủ tục chỉ trong một căn phòng mà thôi”.

Ngày làm việc đầu tiên sau Tết của các sở, ban ngành của tỉnh Bến Tre khá nghiêm túc. Ngay từ 7 giờ sáng qua (12-2), UBND tỉnh, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường... đã có mặt đông đủ cán bộ, công nhân viên. Theo ghi nhận của phóng viên, bộ phận tiếp nhận hồ sơ các sở này luôn có chuyên viên túc trực nghiêm túc đến cuối giờ làm việc buổi sáng.

Đến 16 giờ 30 hôm qua, Phòng Công chứng số 1 (thuộc Sở Tư pháp TP Cần Thơ) vẫn nhận hồ sơ người dân đến công chứng, tuy lượng người liên hệ thưa thớt.

“Mai ghé, em ơi!”

Trên tuyến quốc lộ 57 đi từ huyện Mỏ Cày đến Chợ Lách (Bến Tre), UBND các xã dọc theo tuyến đường này đều “cửa không đóng nhưng vắng bóng cán bộ”.

Trụ sở UBND phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9 trông rất khang trang, hoành tráng. 11 giờ trưa, tôi thản nhiên chạy xe máy vào tận bên trong cơ quan mà không thấy ai “hỏi thăm”. Trong văn phòng chỉ có hai cán bộ đang làm việc. Tôi hỏi thăm việc làm hợp thức hóa nhà đất, một chị bảo: “mai quay lại vì bên địa chính chỉ nhận hồ sơ vào thứ Hai, Tư, Sáu”. Đi dọc các hành lang trong trụ sở, chúng tôi phát hiện rằng không riêng gì tổ địa chính mà phòng của chủ tịch, phó phủ tịch, kế toán, lưu trữ hồ sơ, lao động-thương binh-xã hội... đều khóa cửa im ỉm. Không gian vắng lặng đến mức tôi giơ máy ảnh lia chụp khắp nơi mà không ai phát hiện.

Dãy phòng làm việc khóa trái cửa trong UBND phường Tăng Nhơn Phú A, quận 9.

UBND phường Phú Mỹ, quận 7 thì “sôi động” hơn nhờ có... sòng bài tiến lên. Chúng tôi đến nơi này vào lúc 14 giờ 15, đẩy cửa kính đi vào thấy phòng tiếp dân khóa trái. Nghe loáng thoáng tiếng nói cười rôm rả, chúng tôi dò theo thì thấy phòng Ban chỉ huy quân sự trong UBND phường có khoảng sáu, bảy thanh niên mặc đồ quân sự đang sát phạt khí thế. Cạnh đó có hai chị cũng nhiệt tình tham gia. Ngoài nơi này, trụ sở UBND phường không còn nơi nào khác có người. Chúng tôi đi khắp cả tầng trệt, chạy hẳn lên lầu, tất cả các phòng đều khóa trái cửa, ngoài phòng của Đội Trật tự đô thị mở toang nhưng cũng tịnh không một bóng người.

Chúng tôi quay trở vô sòng tiến lên, hỏi một chị có vóc người hơi đậm: “Em muốn hỏi thăm làm hồ sơ nhà đất, gặp ai hở chị?”. Chị này rời mắt khỏi sòng bài: “Có gì thì mai vô đi, em ơi!”, rồi quay trở lại coi đánh bài tiếp. “Chiều nay không có cán bộ làm việc hở chị?”. “Ừ, không có ai cả. Sáng mọi người vào đây nhưng chiều nay đi cúng chùa hết rồi!”. Lúc này, ngoài chúng tôi ra còn có hai người dân đến trụ sở UBND để xin chứng thực giấy tờ rồi thất vọng ra về....

Vắng mặt công chức

Có mặt tại trụ sở tiếp công dân của TP Hà Nội, 34 phố Lý Thái Tổ, cửa cổng đóng im ỉm. Trên tầng hai có phòng mở cửa nhưng một người từ trong trụ sở đi ra, người này cho biết: “Không có cán bộ nào đi làm, bên trong không có lãnh đạo hay bất cứ nhân viên nào hết, cần gì thì hôm khác tới liên hệ”.

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cũng rất vắng người. Biển báo chỉ vào bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính chỉ thấy là một phòng tối thui. Bên trên tầng hai cùng trụ sở này là Sở Nội vụ, văn phòng cũng có mở cửa nhưng không có người. Một cán bộ từ trong phòng này đi ra cũng bảo có việc gì thì hôm sau tới giải quyết, hôm nay không có lãnh đạo nào làm việc, chuyên viên có trách nhiệm cũng đi vắng.

Tại Vụ Năng lượng và Dầu khí của Bộ Công thương, theo ghi nhận của phóng viên, trừ lãnh đạo của vụ này đi chúc Tết ở Quảng Ninh, các chuyên viên rủ nhau đi chùa...

Theo Pháp Luật Tp.HCM