itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Gặp những cựu binh cứu hộ

Gặp những cựu binh cứu hộ

Hội CCB huyện Hà Trung tự hào về

những việc làm của các tổ CHCN

Trước đây, trên QL1A đoạn qua huyện Hà Trung (Thanh Hoá) mỗi khi xảy ra tai nạn giao thông, kẻ xấu thường lợi dụng để hôi của mà không cứu người bị thương. Từ bức xúc đó, năm 2002, Hội Cựu chiến binh huyện đã thành lập thí điểm hai tổ cứu hộ cứu nạn gồm 10 người trực tiếp theo dõi trên cung đường dài hơn 1km, QL1A đi qua xã Hà Dương.

Đúng như vậy, tôi nhận thấy sự hồ hởi ở tất cả những cựu binh tham gia tổ CHCN đã gặp. Họ chỉ kể về những việc làm hữu ích của mình mang lại niềm hạnh phúc cho người khác, kể về những phần thưởng nặng giá trị tinh thần hơn rất nhiều so với giá trị vật chất.
Ông Vũ Văn Ba - Chủ tịch Hội CCB xã Hà Dương tự hào: Trong 5 năm qua, 2 tổ CHCN của xã đã được tặng rất nhiều phần thưởng, giấy khen, bằng khen, trong đó có bằng khen của Trung ương Hội CCB VN tặng. Mới đây ông Ba cũng đã được Bộ Công an trực tiếp mời ra dự báo cáo điển hình toàn quốc, được vào Lăng viếng Bác và được Bộ Công an tặng bằng khen vì thành tích bảo đảm an toàn giao thông trên tuyến QL1A trong thời gian 5 năm qua. CCB Nguyễn Đức Thuận nhanh miệng: "Vừa qua chúng tôi còn được Ban An toàn giao thông huyện tặng 10 chiếc mũ có ghi dòng chữ "Tổ cứu hộ cứu nạn an toàn giao thông của Hội CCB" nữa đấy".
Trên tay tôi là một tập thư cảm ơn dành cho nhiều tổ CHCN huyện Hà Trung của những nạn nhân đã được cứu giúp. Những dòng chữ xuất phát từ đáy lòng nên nặng tình, nặng nghĩa và thấm đẫm sự cảm động. Bức thư của chị Nguyễn Thị Hường ở thôn 11, xã Hà Tiến, huyện Hà Trung có đoạn: "Sau khi con trai tôi gây tai nạn tại địa bàn xã Hà Bắc, CCB Nguyễn Đức Tính đã trực tiếp có mặt kịp thời đưa cháu nhỏ 4 tuổi bị nạn đi cấp cứu và cử người trông xe máy cùng tư trang. Từ đáy lòng mình tôi ghi lại mấy dòng này cảm ơn nghĩa cử cao đẹp của các anh trong tổ CHCN thôn Bắc Sơn, xã Hà Bắc".
Vì sự bình yên cuộc sống
Địa bàn huyện Hà Trung có QL1A, đường sắt bắc nam dài 8,5km đi qua với khoảng 10 đường dân sinh cắt ngang, có ngã ba đi lên QL217, ngã ba đường 508 rẽ về huyện Nga Sơn và ngã ba về huyện Thạch Thành... Đây là những "điểm đen" hay xảy ra TNGT và tập trung nhiều người hành nghề xe ôm nên rất phức tạp. Tổ CHCN trong khi làm nhiệm vụ cũng đã từng gặp khó khăn vì đám người xấu kia biết rõ các CCB đang sống ở đâu nên có thể liên lụy đến gia đình. Nhưng vì sự bình yên cho cuộc sống, các cựu binh không e ngại bất cứ một lực cản nào từ nhóm người thiếu lương tâm.
Ngoài những việc làm trên, các tổ CHCN còn ngăn chặn, kiềm hãm nguy cơ dẫn đến vi phạm pháp luật. Có lái xe cán chết người nhưng vẫn cố tình tăng ga bỏ chạy, lực lượng cứu hộ đuổi theo bắt quay lại không để lọt tội phạm. Đặc biệt, trên các tuyến đường liên thôn, liên huyện hiện nay, tình hình an toàn giao thông rất phức tạp. Khi người ngoài địa phương đi qua không may va chạm với cư dân thôn, xóm dễ dẫn đến tình trạng quá khích, tập trung đông người gây khó dễ. Nhưng lực lượng cứu hộ đến sẽ ngăn chặn được tình hình phức tạp.
Ông Nguyễn Trọng Cận - Chủ tịch Hội CCB huyện Hà Trung tỏ ra rất phấn khởi về kết quả của các hội CCB cấp xã làm được trong thời gian qua. Tuy nhiên vẫn còn băn khoăn, đó là làm sao để tập huấn trang bị kiến thức, cách xử lý băng bó vết thương cho người bị nạn. Ông Vũ Văn Ba kiến nghị: "Chúng tôi không đòi hỏi bất cứ điều gì về quyền lợi cá nhân. Nhưng đề nghị Ban An toàn giao thông huyện, tỉnh hỗ trợ mua găng tay bảo hộ, mua thuốc sát trùng, bông băng sơ cứu ban đầu để chúng tôi thực hiện hiệu quả công việc".

Đến nay, mô hình trên được nhân rộng ở tất cả các xã với 54 tổ gồm 270 hội viên tham gia. Các tổ cứu hộ đã cứu giúp được 167 người thoát khỏi lưỡi hái tử thần, trả lại hơn 34 triệu đồng cùng nhiều tài sản khác trị giá hàng trăm triệu đồng cho chủ nhân bị nạn.

Chữ tâm đặt lên trên hết
Thời điểm trước khi có tổ cứu hộ cứu nạn (CHCN) ra đời, trên QL1A đoạn qua xã Hà Dương, huyện Hà Trung thường xuyên xảy ra những vụ tai nạn giao thông (TNGT) nghiêm trọng do đoạn đường này hẹp và có đến 2 cây cầu. Khi tai nạn xảy ra vào đêm tối, một số kẻ vô lương tâm sấn tới hôi của, móc trộm tài sản của người bị nạn rồi bỏ đi mặc cho họ kêu cứu.
Người dân Hà Dương vẫn nhớ như in vụ TNGT xảy ra ngày 16.6.2002 ở gần cầu Cừ. Lái xe tử nạn, còn 9 tấn vải quả, chỉ trong thời gian rất ngắn, các đối tượng xấu đã mang đi gọn gàng mà không gặp bất cứ sự ngăn cản nào. Tiếp theo đó là một vụ tai nạn khác, kẻ gian nhẹ nhàng cướp gọn 6 tấn xi măng trên ôtô tải.
Những người chỉ trông chờ tai nạn xảy ra để cướp của này bị quần chúng đặt cho cái tên "tội phạm bẩn thỉu nhất trong giới trộm cắp". Có trường hợp người đàn ông tên Thiện ở Hà Nam bị tai nạn rồi chết trên đường đưa vào bệnh viện. Một cánh xe ôm ở ngoài đục nước béo cò, không cần biết tính mạng anh Thiện ra sao, đã ngang nhiên đưa chiếc xe máy của người gặp nạn sang địa bàn huyện Hậu Lộc tiêu thụ. Xấu xa đến mức, khi chở bà Củi gặp rủi ro đi bệnh viện, lái xe ôm cũng kịp gỡ đôi hoa tai vàng của bà.
Những cựu binh năm xưa nay trở về sinh sống tại địa phương tận mắt nhìn thấy những điều chướng tai gai mắt như vậy không thể làm ngơ, đã đề xuất cho thành lập tổ CHCN. Trên nét mặt cựu binh Vũ Văn Ba - Chủ tịch Hội CCB xã Hà Dương lộ rõ niềm kiêu hãnh vì những việc làm ý nghĩa của 2 tổ CHCN. Ông Ba cho biết: Sau khi thành lập được hai tháng, tổ CHCN của Hội CCB xã Hà Dương đã ngăn cản được vụ hôi của đầu tiên khi một xe tải chở 8m3 gỗ lao xuống ao.
Trong đêm tối, trời lạnh giá nhưng các cựu binh đã tháo cửa xe đưa tài xế đi bệnh viện cấp cứu và bảo vệ an toàn tài sản. Bình phục trở về, cảm kích trước việc làm của tổ CHCN, lái xe nêu trên đã đưa 1 triệu đồng tạ ơn những ân nhân của mình. Nhưng với tinh thần làm việc "tự nguyện, nhân đạo và từ thiện", tổ CHCN đã khước từ món quà trên. Đặc biệt, năm 2004, hai xe ôtô khách chạy ngược chiều đâm trực diện vào nhau làm 2 tài xế chết tại chỗ, 10 hành khách bị thương rất nặng. Ngay tức thì, lực lượng CHCN đã có mặt bảo vệ hiện trường, kịp thời đưa 10 người bị thương đi bệnh viện và báo cáo cơ quan công an đến xử lý.
Trong năm 2007, 2 tổ CHCN của CCB xã Hà Dương đã cứu sống 18 trường hợp, trả lại 28 triệu đồng tiền mặt, nhiều hàng hoá trị giá hàng trăm triệu đồng cho chủ nhân bị nạn. Gần đây nhất, khi cầu Tống Giang bị sập rộng khoảng 1m, tổ CHCN xã Hà Dương đã đắp đá, cắm cờ báo hiệu, nếu không có biện pháp kịp thời như vậy thì chưa biết hậu họa sẽ đi đến đâu. Tổ CHCN xã Hà Lâm tuy mới thành lập gần đây, song cũng đã lập được "chiến công" cứu giúp kịp thời 7 vụ TNGT.
Trong đó nổi bật nhất là vụ anh Mai Trọng Trung công tác tại Cty tin học G8, đi xe máy và gặp nạn trên đường 508 qua xã Hà Lâm. CCB Phạm Văn Ân trực tiếp giải quyết vụ việc này nhớ lại: "Tôi nhìn thấy người bị nạn ôm bụng giữ áo, mặt mũi nhăn nhó không kêu nên lời, còn kẻ xấu đang mon men lần vào kéo áo ra. Khi thấy bóng lực lượng CHCN, kẻ xấu đã lẩn mất". Thì ra, trong người anh Trung có 9 triệu đồng vừa đi thu nợ về cho cơ quan. Không có lực lượng CHCN, khoản tiền 9 triệu đồng này khó thoát khỏi tay kẻ bất lương.
Phần thưởng động viên tinh thần
54 tổ CNCH với 270 CCB tham gia đã được thành lập trên địa bàn huyện Hà Trung. Tất thảy họ đều tham gia trên tinh thần tự nguyện, không đòi hỏi bất cứ một yêu cầu gì. Những cái tên như: CCB Vũ Đức Thuận, Võ Nguyên Thùy, Hoàng Minh Linh... và rất nhiều tấm gương khác nữa đã trở thành ân nhân của hàng trăm người gặp nạn trong những năm gần đây vẫn đang âm thầm tận tụy với công việc bằng cả tấm lòng, bằng tinh thần người lính vẫn cháy rực trong tim. Một cựu binh nói: "Sông có khúc, người có lúc. Nhỡ không may mình rơi vào hoàn cảnh tương tự như vậy thì sao".
Theo Lao Động