itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Tấm lòng người lính Cụ Hồ

Tấm lòng người lính Cụ Hồ

Người lính Cụ Hồ xưa.

Gặp bác Doãn Quang Minh, người đã tự nguyện hiến hơn 7ha đất xây trường học cấp 1 và 2 tại thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời (Cà Mau), đang nhổ cỏ ngoài vườn trong chiếc áo xanh người lính mới thấy mến làm sao bản tính giản dị của người lính Cụ Hồ xưa, người nông dân chân chất nay.

Có lẽ quá thừa khi hỏi vì sao bác lại tự nguyện hiến phần đất trị giá hàng mấy trăm cây vàng, bởi lẽ không gì khác hơn ngoài lý do “Nhìn thấy cảnh trường lớp còn thiếu, phòng học còn tạm bợ, con em phải đi học xa, đi qua Sông Đốc sóng to gió lớn khó khăn và nhiều cháu bị thất học tôi cảm thấy xót xa trong lòng…”.

Huyện Trần Văn Thời là một thị trấn cửa biển với hơn 20 ngàn nhân khẩu, nơi đây kênh rạch chằng chịt, đi lại chủ yếu bằng phương tiện tàu thuyền, cuộc sống kinh tế còn rất khó khăn. Con em người dân quanh khu vực khóm 4,5,6 phía Nam Sông Đốc và các xã lân cận khi đi học phải qua Sông Đốc bằng thuyền, cano đến trường huyện xa 29km, trường gần nhất cũng mất 10 km, đường sá và điều kiện kinh tế gia đình khó khăn nên học sinh trong vùng bỏ học nhiều.

Từ thực tiễn đòi hỏi phải có thêm trường học mới để phục vụ nhu cầu học tập của con em trong vùng ngày trở nên cấp bách, trước khó khăn của trường và địa phương trong việc tìm địa điểm mới đảm bảo việc học tập và đi lại thuận lợi cho học sinh địa phương, bác Minh quyết định bàn bạc với gia đình tự nguyện hiến 3000 mét vuông đất xây trường Tiểu học Sông Đốc 2, tiếp đó bác hiến tiếp 4413mét vuông đất xây dựng trường Trung học Cơ sở Sông Đốc 2. Hai ngôi trường được xây dựng lên khang trang là nổi khát khao của bà con trong vùng đã thành hiện thực, không gì tả nổi sự hân hoan bà con trong vùng, nhất là với bác Minh, bác tâm sự: “Việc hiến đất để xây dựng hai ngôi trường, tôi và gia đình không hề tính toán, đòi hỏi điều kiện gì cho mình. Được nhìn thấy con em vui chơi, học tập trong hai ngôi trường cao tầng khang trang, tôi thấy trong lòng vui mừng lắm!”.

Bác Minh cùng tập thể giáo viên trường THCS Sông Đốc 2

Chị Nguyễn Thị Kim Toan, Phó Chủ tịch Công đòan Sở Giáo dục & Đào tạo Cà Mau cho biết: “Khi Sở hay tin có mạnh thường quân tự nguyện hiến đất xây trường, chúng tôi không dám tin đó là sự thật, bởi đất ở khu vực thị trấn Sông Đốc rất có giá trị. Hơn nữa, bác Minh đã tự nguyện hiến đất mà không đòi hỏi bất kỳ điều kiện gì làm mọi người rất cảm phục trước tấm lòng vì các em học sinh trong vùng của bác cùng gia đình.”

Trước đây bác Minh từng tham gia trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, sau hòa bình bác công tác tại huyện nhà, là thương binh ¾. Bác tâm sự: “Tôi đã từng đứng trong ranh giới của sự sống và cái chết, từng đau đớn chứng kiến cảnh đồng đội gục ngã trên tay mình. Ngày nay thấy cảnh con em trong vùng đi học đường sá xa xôi, có cháu thất học tôi thấy xót xa vì trong đó cũng có con em các đồng đội của tôi ngày xưa, lòng thôi thúc tôi phải làm điều gì đó dù nhỏ nhoi thôi.”

Tháng 6/2007 bác Doãn Quang Minh dự Lễ tuyên dương các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục do Bộ Giáo dục tổ chức tại Hà Nội. Đi cùng bác có ông Thái Văn Long, Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Cà Mau “cổ vũ tinh thần” ấy vậy mà bác Minh cứ bối rối khi phát biểu bài tham luận vì “bất cứ ai trong vùng có điều kiện cũng đều phải nghĩ tới việc này, tôi không biết phát biểu ra làm sao, lúng túng nên mọi ý quên hết trọi!”.

Bác Doãn Quang Minh dự Lễ tuyên dương các doanh nghiệp,
các nhà hảo tâm có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục tại Hà Nội.

Bài, ảnh: Ngọc Bích