itaexpress / Tin ITA / Đời sống / Phóng sự - Ký sự / Trái tim Aline Rebeaud

Trái tim Aline Rebeaud

Tim tại Trung tâm khuyết tật quận 4.

Tim – tên gọi thân thương mà mọi người âu yếm gọi Aline Rebeaud đã trở thành cái tên thân quen của người Việt dành cho cô gái rất bản lĩnh và nhân hậu. Tim đã đón nhận những đứa trẻ mồ côi, lang thang về với vòng tay của cô.

Câu chuyện bắt đầu từ một cô sinh viên Mỹ Thuật, quốc tịch Thụy Sỹ quyết định đi du lịch và sáng tác đã rời Châu Âu theo đường bộ đi khắp các nước, điểm cuối là dừng chân ở Việt Nam. Những nét phác họa tung lên trên giá vẽ rồi chùng xuống khi nhìn những cảnh cơ cực, và như một định mệnh đã đã được sắp xếp sẵn khiến cuộc đời cô gái trẻ gắn trái tim mình ở Việt Nam để truyền hơi ấm đến những số phận bất hạnh của người Việt ở trần gian.

Tim – tên gọi thân thương mà mọi người âu yếm gọi Aline Rebeaud đã trở thành cái tên thân quen của người Việt dành cho cô gái rất bản lĩnh và nhân hậu. Tim đã đón nhận những đứa trẻ mồ côi, lang thang về với vòng tay của cô. Hàng ngày Tim đi chợ, bán tranh để lo cho cuộc sống của những đứa trẻ. Nhìn cô gái Châu Âu tất bật với cuộc sống đời thường, dạy cho các em nhỏ khác màu da học vẽ, học chữ, những người xung quanh chợt thấy ấm lòng và bình yên trong cuộc sống còn nhiều khó khăn, vội vã.

Tôi đã được gặp Tim khi cùng Công ty Cổ phần Sữa Công nghệ cao Milky US đi tặng quà trong một chương trình tất niên năm 2008 dành cho trẻ em khuyết tật ở Quận 4. Cô gái Thụy Sỹ có cặp mắt hiền dịu đang ngước nhìn các em nhỏ múa hát, ánh mắt ấy say sưa lắng nghe và cảm nhận giọng hát ú ớ không tròn tiếng của các em, tôi đọc được trong ánh mắt đó là cả một tình yêu thương bao la của Tim dành cho những số phận kém may mắn.

Suốt một thời gian bên cạnh các em, Tim đã dựng lên được ngôi Nhà may mắn (Maison Chance).

Được Chính phủ Việt Nam công nhận từ năm 1998, Maison Chance đã đón nhận 50 trẻ em và người khuyết tật bị bỏ rơi. Đây thực sự đã trở thành đại gia đình mà mỗi người đều có vai trò và trách nhiệm của mình. Tim đã chăm sóc cho những đứa trẻ, những người khuyết tật một cuộc sống ấm cúng và đầy đủ hơn, như chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo nghề, sản xuất. Ngoài ra, hàng ngày có hơn 200 trẻ em nghèo và người khuyết tật sống tại địa phương đến đây học văn hóa và học nghề miễn phí, hàng năm có khoảng 500 lượt người nghèo khổ cũng được Maison Chance hỗ trợ về nhiều mặt khác nhau.

Tim như bao "bà mẹ" trẻ khác giữa đời thường.

Maison Chance đang được các tổ chức, những tấm lòng hảo tâm góp sức cùng Tim để nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục và đào tạo cho những người kém may mắn. Giữa tháng 7 năm 2008 vừa qua Công ty cổ phần Sữa công nghệ cao Milky US đã đến thăm Maison Chance và trao 300 suất quà trị giá hơn 30 triệu đồng cho các em nhỏ và những người khuyết tật. Cũng trong thời gian đó, Milky US cũng đã trao 600 suất quà, với trị giá 62 triệu đồng đến Tổng lãnh sứ quán Hoa Kỳ để tổ chức chương trình từ thiện ở trại trẻ mồ côi Diệu Giác – Quận 2.

Với những tấm lòng nhân ái như Tim, như các tổ chức, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm khác, số phận của các em có hoàn cảnh kém may mắn sẽ được thay đổi. Một ngày không xa, các em sẽ là niềm tự hào của Tim và của xã hội.

Tuyết Nga